Multimedia Đọc Báo in

Đập trộm heo nái làm mồi nhậu

10:36, 24/06/2013

Khoảng 16 giờ 30 ngày 24-4, Y Drai Arul (SN 1994, trú tại buôn Jung B, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) sau khi đi uống rượu về đi ngang qua nhà anh Y Chuan Niê trú cùng buôn, thấy trong chuồng heo gần đường đi, cách nhà Y Chuan khoảng 10m, có một con heo mẹ nặng khoảng 60kg và một đàn heo con mới được 12 ngày tuổi đang nằm trong chuồng. Y Drai Arul quan sát thấy không có ai ở nhà liền nảy sinh ý định trộm cắp con heo mẹ của nhà anh Y Chuan Niê đem về làm thịt để uống rượu tiếp. Y Drai lấy một khúc cây cà phê đập nhiều phát vào đầu con heo mẹ. Khi thấy heo mẹ không còn cử động nữa, Y Drai cầm hai chân sau kéo heo ra khỏi chuồng.

Khi kéo lê con heo đi được khoảng 100m, đến vườn cà phê nhà ông Y Gut Êban thì anh Y Chuan phát hiện và gọi mọi người đuổi theo giữ Y Drai. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng; Y Drai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin bắt khẩn cấp sau đó. Con heo bị giết hại trị giá 2.860.000 đồng.

Ngày 20-6, Viện KSND huyện Cư Kuin đã ban hành Cáo trạng truy tố Y Drai Arul về hành vi trộm cắp tài sản.

V.K.S


Ý kiến bạn đọc


(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.