Multimedia Đọc Báo in

Cướp tiền mừng đám cưới

14:47, 14/05/2013

Ngày 28-4, gia đình ông Nguyễn S. trú tại buôn Tơ Lơ, xã Ea Na (huyện Krông Ana) tổ chức lễ vu quy cho con gái tại tư gia với quy mô khách mời trên 400 người. Khoảng 11 giờ 30, khi mọi người đã vào bàn tiệc đông đủ ch còn vài người khách đi sau, đột nhiên có hai thanh niên đi xe máy đến; một tên ngồi trên xe máy đang nổ đợi ở phía ngoài, tên còn lại đi vào bàn tiếp đón rồi ôm giỏ tiền của khách đến mừng đang để ở bàn, chạy ra nhảy lên xe bỏ chạy. Ước tính số tiền chúng cướp được khoảng trên 80 triệu đồng. Do sự việc xảy ra bất ngờ nên những người có mặt không kịp phản ứng, để bọn chúng chạy thoát.

Vụ cướp tiền đám cưới nêu trên là bài học kinh nghiệm cho những gia đình khi tổ chức lễ cưới, phải hết sức cảnh giác đề phòng, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

V.P


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.