Multimedia Đọc Báo in

Lợi dụng việc thăm nuôi phạm nhân để “tuồn” ma túy vào trại giam

08:11, 18/01/2013

Sáng ngày 27-11-2012, Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Ea Tlinh, huyện Cư Jut, tỉnh Dak Nông) đến thăm nuôi bố đẻ là phạm nhân Nguyễn Văn Phương hiện đang chấp hành án tại Trại giam Dak Trung.

Quá trình cho Trang thăm gặp bố là phạm nhân Phương, cán bộ Trại giam tiến hành kiểm tra quà mà Trang mang đến thì phát hiện trong 5 gói mì tôm đã được hàn kín có 5 cục bột màu trắng gói trong giấy nilon.

Nghi ngờ là ma túy, cán bộ Trại giam đã mời Nguyễn Thị Thùy Trang lên làm việc. Trang khai thùng mì tôm không phải Trang mua mang vào mà nhận của một người đàn ông trung tuổi ở cầu Trắng (trên đường Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột) nhờ mang vào cho phạm nhân cùng buồng giam với bố mình. Trước đó, người đàn ông trên có gọi điện nhờ gửi quà thăm nuôi và cô nhận lời.

Qua giám định, 5 cục chất bột màu trắng thu giữ được có chứa thành phần hêrôin, có trọng lượng 1,3602gam.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’gar đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Thị Ngọc Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ý Đảng – lòng dân: Sức mạnh dựng xây tỉnh Đắk Lắk (Kỳ 2)
Những con đường bê tông nối dài khắp buôn làng, tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong lớp học, những mái nhà khang trang được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là minh chứng sinh động cho tinh thần: “Ý Đảng hợp lòng dân”.