Multimedia Đọc Báo in

Ủng hộ toàn bộ số tiền được phụng dưỡng đến cuối đời gửi các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông

20:15, 17/06/2014
Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Thang (89 tuổi) ở thôn 25, xã Ea Ning (huyện Cư Kuin) vừa có đơn gửi ngành Lao động Thương binh & Xã hội , Ban Giám đốc Công ty TNHHMTV Cà phê Ea Ktur xin ủng hộ số tiền được nhận phụng dưỡng đến cuối đời cho các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông.
 
Theo đơn, Mẹ tuy tuổi cao, nhưng tinh thần còn sáng suốt, thường xuyên động viên con cháu chăm lo phát triển kinh tế, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách của Nhà nước; Bản thân thấm thía nỗi đau của người vợ mất chồng, người mẹ mất con qua hai cuộc kháng chiến để giành độc lập tự do cho dân tộc. Hơn một tháng nay, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Mẹ hết sức phẫn nộ và lên án việc Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; thật sự xúc động trước tinh thần bất khuất, dũng cảm của bà con ngư dân, của các chiến sĩ hải quân ngày đêm không ngại hy sinh, gian khổ bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...
 
Công ty TNHHMTV Cà phê Ea Ktur đã chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Hồ Thị Thang gần 20 năm nay, với mức hỗ trợ 200 nghìn đồng/tháng.
 
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn tầm
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội khẳng định trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk; mở ra chặng đường phát triển mới, với niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.