Multimedia Đọc Báo in

Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trả lại của rơi cho khách hàng

10:30, 24/10/2011

Ngày 14-10, tôi đến Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh (tại địa chỉ 33 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột) để giao dịch. Sau khi xong việc, tôi ra về và để quên tại quầy giao dịch một chiếc bóp trong đó có toàn bộ giấy tờ, tiền mặt và tài sản trị giá trên 100 triệu đồng. Sau khi đi nhiều nơi, về đến nhà tôi mới phát hiện ra mình mất chiếc bóp cầm tay mà không biết mình đã đánh mất ở đâu. Tôi đi tìm nhiều nơi, tất cả những chỗ mà mình đã đến nhưng không thấy. Nghĩ mình đã mất chiếc bóp, tôi đi tìm các ngõ ngách xem có ai nhặt được lấy tiền rồi vứt giấy tờ lại không nhưng cũng không có. Cuối cùng tôi mới nhớ ra mình có đến Ngân hàng Chính sách Xã hội vào đầu giờ sáng song cũng không hy vọng là sẽ tìm thấy chiếc bóp. Thật không ngờ, chiếc bóp của tôi đã nằm trong cửa kính tại quầy giao dịch của ngân hàng. Do thấy chiếc bóp tôi để quên nên một số cán bộ của ngân hàng đã nhặt và cất vào đó với mục đích để nếu ai quên quay lại sẽ nhìn thấy. Chiếc bóp của tôi vẫn còn nguyên vẹn toàn bộ giấy tờ và tài sản. Tôi thật vui mừng và cảm phục các cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thật thà, trung thực, trả lại của rơi cho khách hàng.

Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc


(Video) Chuyển đổi số - Cánh cửa mở lan tỏa giá trị văn hóa
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không còn là lựa chọn mà là điều kiện tất yếu để đổi mới, phát triển, hội nhập. Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi số chính là cánh cửa mở, giúp lan tỏa giá trị di sản, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo ra trải nghiệm hiện đại, thân thiện hơn với công chúng.