Nữ công nhân cạo mủ cao su giỏi ở Nông trường Cư Bao
Năm 1994, H’Bren Niê trở thành công nhân khai thác mủ cao su tại Nông trường Cư Bao thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cao su Dak Lak.
Cạo mủ cao su là công việc rất vất vả, suốt ngày phải làm việc ngoài trời, lao động hoàn toàn thủ công. H’Bren luôn ý thức được nhiệm vụ của mình là phải hoàn thành sản lượng khoán mà công ty và nông trường giao. Chị tâm sự: “Mỗi ngày, từ sáng sớm, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ thì những công nhân cạo mủ như mình phải dậy sớm để bắt đầu một ngày làm việc, đến khoảng 7 - 8 giờ mới ăn sáng, sau đó đi trút mủ đưa về cân nhập cho nông trường, gần trưa lại đi trút mủ lần 2 để trưa kịp nhập mủ; tiếp đến là công việc chăm sóc lô cao su mà mình đảm nhận. Cứ thế, vòng xoay công việc diễn ra liên tục”.
| H’BRen Niê đang hướng dẫn công nhân trẻ thực hiện quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao su. |
Không chỉ lao động giỏi, B’Bren còn rất “đảm việc nhà”. Mặc dù công việc khai thác mủ cao su bận rộn, vất vả nhưng chị vẫn sắp xếp thời gian để chăm lo chồng, con chu đáo, phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, gia đình chị nhận chăm sóc và khai thác 3 ha cao su của Nông trường. Gia đình chị năm nào cũng được bình chọn là Gia đình văn hóa; năm 2007 còn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”. Năm 2010, H’Bren đã vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn làm đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII và tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm Phong trào thi đua“Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” lần thứ IV do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Ý kiến bạn đọc