Multimedia Đọc Báo in

Một hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ

10:34, 21/06/2017

Từ ngày mẹ bị bệnh nặng, bố phải bỏ bê việc nương rẫy để chăm sóc mẹ ở bệnh viện, 3 em nhỏ: H’Kim My (SN 2006), H’La Ny Niê (SN 2010), Y Thơ Niê (SN 2015) - là con của chị H’Yiao Niê (30 tuổi, trú tại buôn Mrưm, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) phải nhờ đến sự chăm sóc của người bác gái bên ngoại.

3 trẻ nhỏ đáng thương đang mong chờ mẹ khỏi bệnh trở về nhà.
3 trẻ nhỏ đáng thương đang mong chờ mẹ khỏi bệnh trở về nhà.

Theo lời kể của chị H’Juôn Niê (chị gái ruột H’Yiao Niê), cách đây khoảng 1 năm, đôi chân của H’Yiao bỗng dưng bị tê nhức, bước đi ngày một khó khăn. Đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ kết luận bị bệnh lao cột sống ở vị trí đốt sống ngực số 5; bị chèn ép tủy sống khiến cơ thể từ phần ngực trở xuống bị tê liệt, mất cảm giác. Hướng điều trị là phải phẫu thuật giải áp, thay đốt sống nhân tạo; đồng thời tiến hành nẹp vít. Ca mổ cần được tiến hành sớm mới có hy vọng hồi phục chức năng vận động, nếu kéo dài thêm bệnh nhân không chỉ bị liệt mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Chi phí phẫu thuật tốn khoảng 90 triệu đồng, tuy nhiên do gia cảnh nghèo khó nên gia đình đành đưa về điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh, đợi  có đủ tiền mới có thể phẫu thuật.

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng) Y Yưn Niê xác nhận: “Gia đình H’Yiao thuộc diện hộ nghèo của địa phương, tài sản duy nhất chỉ có gian nhà gỗ xiêu vẹo. Nay H’Yiao lâm trọng bệnh nhưng không có điều kiện chữa trị, rất mong cộng đồng hỗ trợ để H’Yiao sớm khỏi bệnh, trở về chăm sóc 3 con nhỏ”.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.