Multimedia Đọc Báo in

Người cựu binh già mắc bệnh ung thư cần được giúp đỡ

09:28, 08/06/2016

Ông Y Blap Hmok (58 tuổi, trú tại buôn Knia 1, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) nhập ngũ năm 1976, từng bị thương trong một trận truy quét Fulrô trên địa bàn xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) và xuất ngũ năm 1982 với chế độ thương binh.

Trở về với đời thường, ông Y Blap sống độc thân, không lập gia đình. Năm 2001, ông mắc bệnh ung thư thanh quản, nằm  viện 4 tháng liền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau đó chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh từ tháng 12-2005 đến nay. Suốt 15 năm mắc bệnh, ông chỉ trông vào khoản tiền trợ cấp chế độ thương binh hằng tháng hơn 1,3 triệu đồng. Mặc dù ông được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế song vẫn phải tốn khoản chi phí khá lớn mua thuốc bên ngoài để điều trị, chưa kể tiền đi lại, ăn ở mỗi tháng một lần đi TP. Hồ Chí Minh khám bệnh. Những ngày nằm viện, ông hầu như sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện; còn khi về nhà thì trông chờ vào lòng tốt của bà con làng xóm. Ông đã phải giải phẫu 2 lần nhưng bệnh vẫn chưa khỏi, cổ vẫn đang phải gắn máy thở. Do quá khó khăn, có những giai đoạn ông không thể tái khám và thực hiện theo đúng chỉ định của bác sĩ nên căn bệnh vẫn cứ dai dẳng, dù bác sĩ cho biết bệnh của ông có thể được điều trị khỏi nếu tuân thủ theo đúng yêu cầu của bác sĩ.

Ông Y Blap Hmok
Ông Y Blap Hmok

Ông Y Blap Hmok rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm để chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khát vọng bứt phá, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc
Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, là dấu mốc lịch sử quan trọng: Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên; khẳng định quyết tâm, khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.