Multimedia Đọc Báo in

Gọi tên em

14:52, 19/06/2021

Gọi tên em

cuối mùa hoa xoan tím

Thoảng hương nồng

một chút gió xốn xang

Nắng nhạt nhòa

hong nhợt chiều hạ cuối

Phải dáng em hay chút nhớ mơ màng?

 

Con phố đêm,

tiếng dương cầm thảng hoặc

Giục hồn tôi lướt ngang phím dại khờ

Ánh đèn đường

lê thê từng ngõ cũ

Gợi hồn mình bằng tiếc nuối bâng quơ...

 

Ngày em đi

phố hao gầy đến lạ

Một chút mưa

không đủ ướt nỗi sầu

Gọi tên em một chiều rưng rưng hạ

Mùa xoan tàn,

hình bóng vẫn nơi đâu?

Đức Trí


Xem thêm

Một thời làm báo
14:52, 19/06/2021
Về Ban Mê đi anh!
09:19, 05/06/2021
Tự tình
09:19, 05/06/2021
Về trường cũ
08:14, 28/05/2021
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.