Multimedia Đọc Báo in

Nhặt nhạnh tuổi thơ

08:09, 17/04/2020

Tôi về nhặt nhạnh tuổi thơ

mảnh vườn xưa vắng

ngõ nhà chênh chao

còn xanh trái ổi bờ ao

góc vườn buồng chuối chào mào ghé thăm

 

Tôi về nhặt nhạnh xa xăm

thuở em mười sáu

trăng rằm khát khao

nhớ sao hôm ấy mưa rào

đường trưa tan học nép vào bên nhau

 

Ngõ nhà vẫn ngát hương cau

giàn trầu vườn cũ một màu xanh mơn

mùa màng thơm thảo rạ rơm

dưa cà vẫn đậm bữa cơm quê nghèo

 

Giếng làng nước vẫn trong veo

nửa đời phố thị đã vèo trôi qua

sớm mai về lại quê nhà

tim tím hoa đậu hoa cà vườn xưa

 

Hội làng lại gặp trời mưa

sân đình tôi đứng như thừa... một tôi.

Nguyễn Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.