Multimedia Đọc Báo in

Trả lại ngày xưa

09:08, 03/08/2019

Này là gió vẫn thì thào trăm ngõ

Này là mưa khúc nhạc cứ ngân nga

Này là Huế cả một thời trai trẻ

Ta đắm mình trong trầm tích kiêu sa...

 

Này là em của miền xưa mộng mị

Ta lãng du bắt chước thi nhân

Cũng rượu trăng cũng em và mây gió

Vụt nhận ra túi rỗng, đói cồn cào.

 

Buổi lên lớp

Ta nhìn ngang nhìn dọc

Vắng một người

Thế giới hóa hoang vu

Giờ thì gió ngày xưa ta trả lại

Trăng và em xa ngái biết tìm đâu?

 

Vẫn là gió thì thào ngay đầu ngõ

Trăng ngày xưa

Ta trả lại dòng sông.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hoa cỏ quê nhà
09:07, 30/07/2019
Mùa nhớ
09:07, 30/07/2019
Đêm trăng nghĩa trang
09:07, 30/07/2019
Giọt thời gian
08:25, 21/07/2019
Trầm tích
08:25, 21/07/2019
(Video) Tự hào phụ nữ Đắk Lắk trên hành trình đổi mới
Trên vùng đất hợp nhất từ hai miền Phú Yên – Đắk Lắk, phụ nữ hôm nay mang trong mình cả sự mềm mại, nghĩa tình của miền duyên hải và bản lĩnh, kiên cường của đại ngàn Tây Nguyên. Sự hòa quyện ấy tạo nên bản sắc riêng – vừa truyền thống, vừa hiện đại; vừa giàu tình người, vừa tràn đầy khát vọng đổi mới.