Multimedia Đọc Báo in

Nỗi nhớ tháng Tư

14:27, 06/04/2019

Em về ngang tháng Tư

Nắng đổ đồng rất vội

Con đò trên bến đợi

Dòng nước về xa xăm

 

Câu hò neo bến sông

Nhịp chèo đi chao sóng

Gió qua đồi xao động

Ngọn khói chiều bơ vơ

 

Em về ngang tháng Tư

Xôn xao miền hoa dại

Tuổi đôi mươi khờ dại

Trong nỗi nhớ thầm thì

 

Giọt nắng bên đường về

Bồi hồi trong đáy mắt

Những ráng chiều rất thật

Ký ức người ngủ mê

 

Nhặt lên ngày tháng Tư

Người về đâu xa vắng

Cánh diều trong khoảng nắng

Bỏ lại miền ấu thơ…

 

Trần Thương Tính


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khúc hát giao mùa…
09:12, 31/03/2019
Tháng ba
12:13, 29/03/2019
Ban Mê cà phê
10:25, 26/03/2019
Bến chiều
10:25, 26/03/2019
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.