Multimedia Đọc Báo in

Mùa thơ ấu cũ...

11:07, 01/03/2019

Hồn nhiên gặp lại mùa thơ ấu cũ

Ổ trứng chim non vắt vẻo trên cành

Ngọn gió đồng nheo mắt cười lúng liếng

Cánh diều ru ngủ khoảng trời xanh...

 

Chợt viễn du về miền xưa lấp lánh

Ta lên mười chất phác nước da ngâm

Chợt gặp mình dưới trời sao thơ thẩn

Trái bồ quân rụng đỏ giấc mơ thầm

 

Thương cánh bèo cả một đời lang bạt

Cọng khói già năm tháng hóa hư không

Ta tìm tuổi xưa lạc hoài trong xa vắng

Tìm tiếng gà trưa xao xác gọi cánh đồng...

 

Ngọn gió quê mùa hú ta về xóm nhỏ

Bụi chuối già rúc rích bầy sẻ nâu

Đau đáu lòng ta một làn hương cổ tích

Khúc ca dao nồng ấm vị cau trầu...

Trần Văn Thiên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Về thôi
18:56, 23/02/2019
Miền nhớ nguyên xanh
10:35, 17/02/2019
Ngỡ thu sang
22:01, 13/02/2019
(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.