Multimedia Đọc Báo in

Ấn tượng một vùng biên

11:06, 01/03/2019

Đêm biên giới mông lung và yên ả

Gió nhẹ như hơi thở của chính mình

Dòng Ea H’leo lững lờ trôi thong thả

Sao trên trời, sao dưới nước lung linh

 

Ngày biên giới là những ngày nắng rực

Kia quân thù đang nhòm ngó quê ta

Trăm cặp mắt một hướng là phía trước

Để bình yên cho hạnh phúc mọi nhà

 

Rừng biên giới một màu xanh bất tận

Dù đất cằn sỏi đá, cứ vươn lên

Mặc nắng cháy lửa thiêu không tàn được

Như ngàn đời sức sống của Tây Nguyên

 

Người biên giới là những chàng lính trẻ

Dáng hiên ngang mà ánh mắt rất hiền

Với bạn bè như nụ lan mới hé

Với quân thù sẽ là lửa bùng lên.

                  Đồn 1 – Ea H’leo mùa khô 1995

Nguyễn An Vinh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Về thôi
18:56, 23/02/2019
Miền nhớ nguyên xanh
10:35, 17/02/2019
Ngỡ thu sang
22:01, 13/02/2019
Hoa cà phê
21:56, 13/02/2019
(Video) Quyết nghị lịch sử cho cuộc cách mạng về thể chế
Trong phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ Chín sáng nay, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.