Multimedia Đọc Báo in

Hoa cà phê

21:56, 13/02/2019

Cà phê nở trắng rẫy rồi

Ướp Ban Mê giữ một trời hương say

Ai hay tinh khiết thế này

Mà thành đắng đót rơi đầy mắt đêm

 

Cà phê nở trắng rồi em

Bỏ sau lưng những bon chen, muộn phiền

Ngược đường ngược gió mà lên

Một trời hoa trắng giữa miền hanh hao

 

Ngoài kia đen bạc thế nào

Ở đây hoa vẫn một màu tinh khôi

Cà phê đã nở trắng rồi

Em ơi cứ rẽ bụi đời mà lên.

 

                                                  12- 3-2018

Việt Nga

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nghĩ trong đêm ba mươi
21:56, 13/02/2019
Tìm
19:43, 05/02/2019
TỰ TÌNH THÁNG CHẠP
08:47, 05/02/2019
Tiếng nước tôi
08:47, 05/02/2019
HÌNH NHƯ XUÂN LẠI VỀ
08:46, 05/02/2019
(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.