Multimedia Đọc Báo in

Gieo mùa mơ ước tươi xanh...

08:08, 20/01/2019

Bông bí vàng, vài quả mướp xanh

Mẹ tất tả gánh mùa thu kịp phiên chợ sớm

Con chèo bẻo đầu làng kịp thức

Nói gì với mẹ buổi hừng đông ?

 

Chiều dắt gió qua cầu bịn rịn

Phía hoàng hôn đàn trâu thủng thẳng về

Thèm tiếng quê ở nơi nào xa ngái

Tiếng túc túc đàn gà

Mẹ vãi lúa đầy sân...

 

Giọt phù sa quyện mùi mưa nắng

Bám chặt đất quê áo lấm nâu bùn

Thương nghèn nghẹn giọt mồ hôi lam lũ

Cha chẳng quản nhọc nhằn sớm hôm cày xới

Gieo mùa mơ ước con tươi xanh...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Lắng
08:08, 20/01/2019
Tự khúc mùa đông...
07:10, 13/01/2019
Nhớ Phnôm Pênh
07:09, 13/01/2019
Cho anh
09:37, 06/01/2019
Tình quê
09:36, 06/01/2019
Nếu một ngày...
10:01, 26/12/2018
(Video) Tự hào phụ nữ Đắk Lắk trên hành trình đổi mới
Trên vùng đất hợp nhất từ hai miền Phú Yên – Đắk Lắk, phụ nữ hôm nay mang trong mình cả sự mềm mại, nghĩa tình của miền duyên hải và bản lĩnh, kiên cường của đại ngàn Tây Nguyên. Sự hòa quyện ấy tạo nên bản sắc riêng – vừa truyền thống, vừa hiện đại; vừa giàu tình người, vừa tràn đầy khát vọng đổi mới.