Multimedia Đọc Báo in

Đoản khúc giao mùa

10:19, 26/01/2019

Gửi lại một chiều nắng tắt

Lưng trời khoác áo mùa đông

Lá úa trôi về bến mộng

Ngày qua khát bóng xuân hồng.

 

Em về thênh thang lối nhỏ

Chiều sương mây tím ngang trời

Áo trắng níu bàn chân đợi

Thương hoài một khúc tình tôi.

 Gửi lại chút hương ngày cũ

Ngược về ngõ trúc mộng mơ

Bài thơ ngập ngừng trang vỡ

Lơ thơ giọt nắng lem mùa.

 

Đông buồn tàn trong ánh lửa

Bình minh hát khúc giao mùa

Xuân về khởi màu nhung nhớ

Êm đềm năm tháng đong đưa.

 

Ngô Hồng Cẩm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Lắng
08:08, 20/01/2019
Tự khúc mùa đông...
07:10, 13/01/2019
Nhớ Phnôm Pênh
07:09, 13/01/2019
Cho anh
09:37, 06/01/2019
Tình quê
09:36, 06/01/2019
(Video) Tự hào phụ nữ Đắk Lắk trên hành trình đổi mới
Trên vùng đất hợp nhất từ hai miền Phú Yên – Đắk Lắk, phụ nữ hôm nay mang trong mình cả sự mềm mại, nghĩa tình của miền duyên hải và bản lĩnh, kiên cường của đại ngàn Tây Nguyên. Sự hòa quyện ấy tạo nên bản sắc riêng – vừa truyền thống, vừa hiện đại; vừa giàu tình người, vừa tràn đầy khát vọng đổi mới.