Multimedia Đọc Báo in

Thấp thoáng đông về...

10:37, 27/11/2018

Chút gió mùa se khe khẽ

Dường như thấp thoáng đông về

Giọt sương cành khô thở nhẹ

Mặt trời còn bận ngủ mê...

 

Sót chiếc lá vàng chớm đỏ

Bâng khuâng chẳng muốn lìa cành

Tưởng tiếc một thời con gái

Nõn nà váy áo tình xanh

 

Nắng mơ màng rơi lối phố

Co ro sợi gió vỉa hè

Khói loang vương chiều mộng mị

Khăn choàng còn ủ hương mê ?

 

Vẽ mùa bầy chim di trú

Mùa đông mơ ngủ hiên thềm

Gom chút tàn thu đọng lại

Âm thầm nỗi nhớ cài then...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ca dao mùa đông
10:37, 27/11/2018
Hương cuối mùa
14:01, 23/11/2018
Chớm đông
14:01, 23/11/2018
Mùa gió đông...
15:31, 16/11/2018
Thương hoài bụi phấn
15:23, 16/11/2018
Giấc mơ mùa đông
11:17, 09/11/2018
(Video) Đồng lòng bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc
Họ là “đầu tàu” gương mẫu, luôn miệt mài tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không để bản sắc văn hóa truyền thống bị mai một, phai nhạt trước những tác động của quá trình đô thị hóa.