Multimedia Đọc Báo in

Ngồi nhớ một làn hương…

08:58, 29/03/2018

Tháng năm đã giấu em vào dĩ vãng

Giọt tình rơi sấp ngửa những mùa trôi

Luống cải trổ ngồng già nua đứng đợi

Hỏi người còn nhớ một dấu chim trời?

 

Tháng năm đã giấu em vào cũ kĩ

Bến quê xưa ngóng mãi một chuyến đò

Hàng phi lau ôm tuổi đời bỡ ngỡ

Sông nước đầy vơi mắc nợ câu hò.

 

Tháng năm đã giấu em vào thinh lặng

Giấc mơ đời chạm vị đắng tình yêu

Em hong tóc trong chiều xuân bối rối

Ngày ngập ngừng mây gió cũng liêu xiêu

 

Tháng năm đã giấu em vào xa ngái

Ngày mùa trôi mơ đắm mắt ai nhìn?

Người đã xa như ngàn năm cổ tích

Sông vắng người

Ngồi nhớ một làn hương…

Nguyễn Thụy Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khúc tháng ba
08:08, 25/03/2018
Về lại tháng ba…
06:39, 18/03/2018
Lặng…
09:16, 17/03/2018
Vườn trưa
07:41, 11/03/2018
Lửa từ Krông Bông (*)
07:17, 10/03/2018
(Video) Cầu nối giữ bình yên cho buôn làng
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Công an xã Cuôr Đăng đã linh động, thay đổi phương thức làm việc, không bó buộc trong các cuộc họp hành chính mà chủ động "mang luật về với buôn làng". Trong đó, người có uy tín thật sự là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn.