Multimedia Đọc Báo in

Ru hời tháng năm

14:52, 05/11/2017

Bây chừ chẳng phải đôi mươi

Gặp nhau cũng khó, phận người đã thay

Thôi thì gác tháng, quên ngày

Coi như chẳng biết, chau mày làm ngơ!

 

Nhớ nhau, anh lại làm thơ

Tìm trong xa lắc, mộng mơ rất nhiều

Tuổi mười bảy, em yêu kiều

Con mắt lúng liếng, cũng nhiều phen say!

 

Bây chừ, lá đã vàng phai

Tóc xanh đã ngả, dặm hài đã chia

Tôi về lặng đứng ngõ khuya

Thương vầng trăng cũ, nhĩ nhàu tháng năm...

 

Ừ thôi, trăng đã quá rằm

Ngõ xưa lối cũ, ta nằm nghe sương!

Nguyễn Thành Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Ngày 26 và 27/6 tới đây, hơn 22.000 thí sinh của tỉnh Đắk Lắk sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương của tỉnh đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.