Multimedia Đọc Báo in

Còn ta ngồi với nồng nàn

15:20, 28/10/2017

Sót lại chiếc lá mùa cũ

Vàng lên nỗi nhớ mơ phai

Đường xưa dấu chân thầm lặng

Gầy hao giọt nắng cuối ngày

***

Nằm mơ bóng trăng thềm cũ

Vườn khuya tiếng dế tự tình

Níu giọt thời gian bất lực

Khoảng trời một thuở im thinh…

***

Lối vắng thì thầm rêu biếc

Khẽ khàng gió thoảng âm xưa

Dư âm vĩ cầm thao thiết

Vu vơ cánh bướm mơ hồ

***

Soi mình… chiếc gương hồ lặng

Thinh không mất hút bóng chim

Dỗ trăng mơ màng khép ngủ

Còn ta ngồi với nồng nàn…

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thu lơ đãng
15:20, 28/10/2017
Giở lại mùa thu
07:47, 26/10/2017
Mẹ
11:44, 22/10/2017
Cái lúm đồng tiền
11:44, 22/10/2017
(Video) Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.