Multimedia Đọc Báo in

Đất nước mình

05:36, 04/09/2017

Đất nước mình đâu cũng đẹp cũng xinh

Bay lả bay la cánh cò tung nắng

Chiều bảng lảng thơm về  ngõ vắng

Tóc ai dài chưa hết tuổi hai mươi

 

Đất nước mình đâu cũng đẹp cũng vui

Câu hát điệu hò trải lòng muôn ngả

Tay bắt mặt mừng cười cùng quen lạ

Đấu cật chung lưng no ấm dựng cờ

 

Đất nước mình đâu cũng đẹp như thơ

Ngọn sóng Bạch Đằng một hùng thiêng sử

Em Trường Sơn anh Trường Sa vẹn giữ

Chuyện cau trầu vui kể suốt trăm năm

 

Đất nước mình đâu cũng đẹp như tranh

Hạt lúa nặng ơn mưa dầu nắng dãi

Gian lao gánh gồng

Nhọc nhằn thu hái

Giọt mồ hôi chia chẵn muôn miền

 

Đất nước mình đâu cũng anh hùng

Phá Tống bình Chiêm chói ngời sách sử

Chết cho quê hương mãi hoài bất tử

Hoàng Sa, Gạc Ma…

 

Đến với nhau chân chất thật thà

San sẻ ngọt bùi sớt chia dầu dãi

Tình dân tộc trường xuân vạn đại

Đất nước mình ai cũng đẹp như em        

Phan Thành Minh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đồng làng
13:29, 29/08/2017
Bâng quơ mùa thu
13:27, 28/08/2017
Đón nắng thu về
15:46, 27/08/2017
Viết cho tháng tám
15:01, 26/08/2017
Với thu
08:23, 20/08/2017
(Video) Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.