Multimedia Đọc Báo in

Với mùa thu

06:26, 13/08/2017

Chỉ là cơn gió heo may

Đất trời đem giấu đợi ngày vào thu

Tim em cất giữ lời ru

Đợi tàn canh chỉ với điều mỏng manh!

 

Thương một thời lá rất xanh

Thương một người đã đoạn đành lìa xa

Thương con tàu đã rời ga

Chỉ còn vệt khói mờ xa níu ghì

 

Đa đoan gió cuốn mây đi

Mùa phai sắc lá như ghi nỗi sầu

Chia tay thu với tình đầu

Còn ta gối mộng một bầu rượu, thơ!

Sầm Sơn, ngày 4-8-2017

Ngân Giang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hoa nở trái mùa...
16:56, 06/08/2017
Thao thức đợi mùa thu
17:15, 05/08/2017
Chiều
16:30, 29/07/2017
Lúa Việt
14:33, 26/07/2017
Ngược gió
08:12, 26/07/2017
(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.