Multimedia Đọc Báo in

Thao thức đợi mùa thu

17:15, 05/08/2017

Em không đến để chiều nay nắng tắt

Lộc vừng rơi trên lối cũ ta qua

Lũ dế khóc trong đêm tàn mùa hạ

Gió trở mình thao thức đợi mùa thu.

 

Em không đến cho mùa thu mất ngủ

Giọt nắng lăn trên mái phố u buồn

Hoa cúc nép bên góc tường rêu phủ

Khô mắt chờ lá đổ dưới mưa tuôn.

 

Tôi thức giấc với con đường nắng muộn

Giọt giọt nhòa quay quắt cả trùng dương

Thương con sóng  bên ghềnh sao vỗ mãi

Nẻo nhớ nào cũng đẫm nặng màu sương.

 

Em không về sợi khói mỏi mòn vương

Đêm bơ vơ thấm mềm câu thơ ấy

Đôi tay xưa chẳng còn run rẩy

Xác lá gầy uống cạn cả mùa thu.

Vũ Lệ Ngân Hương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chiều
16:30, 29/07/2017
Lúa Việt
14:33, 26/07/2017
Ngược gió
08:12, 26/07/2017
Dòng sông hoa
17:00, 25/07/2017
Dẫu biết rằng
15:35, 22/07/2017
(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.