Multimedia Đọc Báo in

Khói nghèo mẹ tôi

16:40, 15/07/2017

Nhọc nhằn bán bảy mua ba

Mẹ tôi chắt mót cho qua phận nghèo

 

Tôi ngồi vịn nắng trông theo

Lẻ boi bóng mẹ bóng chiều bạc phơ

Chân trần mỏi gánh đong đưa

Mẹ tôi gom cả nắng mưa mang về

 

Lạt mềm níu chặt kèo tre

Thương cha mẹ buộc câu thề vào trong

Nuôi con dưỡng mẹ thay chồng

Miếng trầu dâng cả chút lòng thảo thơm

 

Bếp tàn

Lửa ủ trong rơm

Cháo rau nuôi mẹ, chén cơm thờ chồng

Nỗi niềm mẹ gánh qua sông

Bán mua đắp đổi cho xong đận nghèo

 

Tép tôm dẫm nát ao chiều

Lấm lem thân mẹ

Hắt heo dáng gầy

 

Khói nghèo

Mẹ đã về mây!

Tôi ôm mảnh vá trên tay khóc người.

Võ Thị Hồng Tơ


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mùa hè của tôi
16:39, 15/07/2017
Mơ!
08:53, 09/07/2017
Tóc chẳng còn xanh
15:48, 02/07/2017
Cho em mùa hạ cũ
15:47, 02/07/2017
Đôi mắt hạ
14:14, 26/06/2017
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.