Multimedia Đọc Báo in

Nghĩ về mộ gió

18:11, 10/06/2017

Những hình hài giống nhau

Âm thầm trên cát nóng

Dù nắng chan, gió gội

Vẫn kể hoài chuyện xưa

 

Về với đảo ngày mưa

Gặp nỗi buồn như sóng

Cứ từng đêm đồng vọng

Thả vào lòng xót đau

 

Ngồi lặng trước hang Câu

Trông vời miền xanh thẳm

Bao con thuyền đã đắm

Vời vợi mùa bão giông

 

Người có biết hay không

Nỗi niềm xưa còn đó

Những hình nhân xanh đỏ

Dạt trôi giữa biển trời

 

Những ngôi mộ giống nhau

Cứ quặn mình, nức nở

Găm vào từng nỗi nhớ

Về linh hồn Hoàng Sa.

 

Sơn Trần


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mưa mùa hạ
18:11, 10/06/2017
Em cần…
08:05, 05/06/2017
Tạ lỗi quê nhà
09:09, 04/06/2017
Hoa cát
14:42, 26/05/2017
Bài thơ mùa hạ
14:27, 25/05/2017
(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.