Multimedia Đọc Báo in

Mưa mùa hạ

18:11, 10/06/2017

Có những chiều lơ đễnh

mưa vắt qua tình cờ

nắng thắp ngày hờ hững

nỗi buồn chưa hong khô

 

Tôi chạm mùa bất chợt

nụ cười em thơm môi

bỗng một ngày nhặt được

mấy vần thơ u hoài.

 

Mưa ngập ngừng ngoài ngõ

mưa tưng bừng đường khuya

lòng tôi mưa nhỏ xuống

đôi giọt thầm bâng quơ

 

Tóc người hương hoa cỏ

gối vào đêm ngọt mềm

giấc mơ tôi mắc cạn

hóa dòng mưa lênh đênh.

 

Có những chiều lơ đễnh

tôi cùng mưa tự tình

em dấu mình xa vắng

một góc đời lặng thinh…

 

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Em cần…
08:05, 05/06/2017
Tạ lỗi quê nhà
09:09, 04/06/2017
Hoa cát
14:42, 26/05/2017
Bài thơ mùa hạ
14:27, 25/05/2017
Chỉ còn dấu mưa bay
14:27, 25/05/2017
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.