Multimedia Đọc Báo in

Một ngày phố núi

12:23, 25/06/2017

Một ngày về phố núi

Thơ hồn nhiên xanh màu

Con đường xưa dốc đỏ

Bụi vào lẫn đời nhau…

 

Một ngày về phố núi

Biển Hồ mờ hơi sương

Trong lối rừng mơ khép

Dã quỳ vàng mắt nương

 

Một ngày về phố núi

Cốc cà phê chênh chao

Đại ngàn mây thăm thẳm

Người xưa trôi phương nào?

 

Một ngày về phố núi

Thắp giấc mơ bazan

Kìa cô em lên rẫy!

Gùi trưa với nắng vàng...

 

Đỗ Tấn Đạt


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Viết giữa quê nhà
12:23, 25/06/2017
Khung trời mùa hạ
13:42, 18/06/2017
Góc quê
13:42, 18/06/2017
Nghĩ về mộ gió
18:11, 10/06/2017
Mưa mùa hạ
18:11, 10/06/2017
Em cần…
08:05, 05/06/2017
(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.