Multimedia Đọc Báo in

Hải đăng Trường Sa

14:14, 26/06/2017

Về Trường Sa

những ngày nắng rát

nheo mắt nhìn lên ngọn hải đăng

đèn sừng sững

giữa vùng trời Nam Yết

những chàng trai canh giữ ngọn đèn thần

 

Làn da sạm bao mùa gian khổ

vẫn hằng đêm một bóng âm thầm

mong ngọn đèn luôn luôn sáng tỏ

để con tàu định hướng

khỏi lênh đênh

 

Như khẳng định chủ quyền Tổ quốc

trên Biển Đông

mặc sóng thét, mưa gào

càng khó khăn

càng nung ý chí

dưới ánh đèn

ôi hạnh phúc xiết bao!.

Vĩnh An


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Một ngày phố núi
12:23, 25/06/2017
Viết giữa quê nhà
12:23, 25/06/2017
Khung trời mùa hạ
13:42, 18/06/2017
Góc quê
13:42, 18/06/2017
Nghĩ về mộ gió
18:11, 10/06/2017
Mưa mùa hạ
18:11, 10/06/2017
(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.