Lời hẹn tháng năm
Chờ em về nghe anh
 
Lời hẹn ngày em đi chiều nay neo trên vòm phượng
 
Tháng năm miên man miền gió
 
Người xa mờ tỏ
 
Những cung đường chật chội bóng hoàng hôn
 
Chẳng biết ngày em về có mỏi gối chồn chân 
 
Thời gian có dần phai trên sợi tóc ?
 
Hơn nửa đời người chữ chờ đợi anh lại bắt đầu phải học
 
Tự dặn lòng…
 
Ngày ấy chẳng còn xa
 
Những cung đường anh và em đi qua
 
Tháng năm neo vào vách nhớ
 
Anh nhặt cánh phượng rơi kết thành sợi dây 
 
                                                            nối hai đầu duyên nợ
 
Sông còn bên bồi bên lở
 
Ai biết lòng người có lở với thời gian ?
 
Chiều nay ve chở mùa sang
 
Mắt hạ xa xăm lời hẹn ước
 
Chẳng ai đếm giữa khoảng cách và thời gian 
 
                                                   có bao nhiêu là mất - được
 
Chỉ cánh phượng nghiêng soi dòng nước
 
Lời hẹn thề tháng năm
 
Nguyễn Tấn Tuấn

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc