Multimedia Đọc Báo in

Con về

15:28, 26/04/2017

Con về gội nước sông quê

Tìm viên sỏi dọc triền đê thuở nào

Thốt nhiên một tiếng chào mào

Sổ tung những giấc chiêm bao dại khờ...

 

Con về nhặt lá làm thơ

Vun bao kỷ niệm bên bờ yêu thương

Ruổi rong suốt một chặng đường

Thèm nghe tiếng gió vấn vương trưa hè...

 

Con về giũ hết đam mê

Nghe sâu đằm tiếng người quê thật thà

Đêm nghe mưa rớt hiên nhà

Phóng sinh nỗi nhớ, vỡ òa bâng khuâng...

Sơn Trần


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.