Multimedia Đọc Báo in

Nhớ đông

10:18, 18/12/2016

Gió về lạnh buốt hàng cau

Mưa phùn lất phất thấm sâu đường làng

Mẹ tôi gánh mạ ra đồng

Vai gầy, áo mỏng giữa mông mênh trời.

 

Rét lùa, gió giật không thôi

Chừng như lạnh quá, đàn bò rùng chân

Chẳng áo tơi, chỉ chân trần

Tuổi thơ sao chẳng ngại ngần mùa đông!

 

Những ngày lúa chín vàng đồng

Mẹ gặt luôn cả ánh hồng ban mai

Nhớ ngày mưa gió kéo dài

Ấm nồi khoai luộc, khoan thai tiếng cười.

 

Những đêm đông buốt tê người

Mong manh áo cộc, nụ cười đắp chung

Quờ tay lạnh quá! môi run…

Bàn tay lạnh cứng, thương em vạn lần!

 

Ta đi, sương khói…  xa dần

Quê nhà sao vẫn bâng khuâng… đông về!

Nguyễn Thành Mai


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Người quê
07:29, 11/12/2016
Về lại sông quê
09:01, 04/12/2016
Nợ…
09:00, 04/12/2016
Ru hời lặng im
08:51, 27/11/2016
Em đi
08:51, 27/11/2016
(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.