Multimedia Đọc Báo in

Ngày về

15:10, 08/11/2015

Ta về Đà Lạt chiều nay

Vàng ươm nỗi nhớ tháng ngày rong hoang

Đồi Cù xanh biếc tươi non

Gió mơn man như thuở còn đang yêu.

 

Tìm trong ánh mắt trong veo

Hồ Xuân Hương vẫn lặng lờ êm trôi

Phố xưa nằm ngủ bên đồi

Cam Ly trắng xóa hát lời thác reo.

Mimôsa nở lưng đèo

Tuyền Lâm tĩnh lặng thông reo giữa trời

Tìm trong nỗi nhớ chơi vơi

Em ngày xưa với bao lời thương yêu…

 

Phố xưa bảng lảng sương chiều

Xa xăm ánh mắt, lối về ngẩn ngơ.

Nguyễn Thành Mai


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cỏ
15:07, 08/11/2015
Sông Thạch Hãn
08:34, 31/10/2015
Ký ức
08:33, 31/10/2015
Lời ru tháng mười
17:46, 26/10/2015
Nhớ chị
17:46, 26/10/2015
Bão và mẹ
17:45, 26/10/2015
(Video) Niềm vui từ những ngôi nhà 1719 ở Đắk Phơi
Trên địa bàn xã Đắk Phơi, từ những mái nhà tạm bợ, dột nát, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đang dựng lên những mái ấm an cư, giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.