Multimedia Đọc Báo in

Thăm đỉnh Bà Nà

08:00, 15/08/2015

Tiếng chim rơi giữa trùng mây

Sương giăng cổ tích hao gầy thung xa

Cưỡi mây lên ngọn Bà Nà

Nghe ngàn xưa vọng ngân nga tháng ngày

 

Đất thiêng nhả giọt sương bay

Mát lành truyền kiếp đắm say Bà Nà

Vọng lời thăm thẳm xưa xa

Lời khe róc rách thật thà quanh đây.

 

Rừng nguyên sinh đứng ken dày

Du dương gió hát đong đầy ngàn năm

Bà Nà dựng núi lên thăm

Đỉnh trời trong vắt, tĩnh tâm chốn này.         

Đỗ Toàn Diện


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình quê
07:59, 15/08/2015
Khi con về thăm nội
09:55, 08/08/2015
Về quê
09:54, 08/08/2015
Chiều vùng cao
11:12, 01/08/2015
Nắng xanh
11:11, 01/08/2015
Lối xưa
09:12, 28/07/2015
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.