Multimedia Đọc Báo in

Nhìn mây trắng trôi...

11:06, 25/08/2015

Vu Lan con nhận hoa hồng trắng

Người cười sao nước mắt con rơi

Người cài hoa đỏ đang còn mẹ

Hoa trắng con cài - đau đớn ơi!

 

Con dẫu mái đầu nay chớm bạc

Vẫn là con của má ngày xưa

Vu Lan tháng bảy đi cầu phước

Má dắt tay cười giữa nắng trưa.

 

Má đã xa - xa biệt cõi đời

Đường trần thui thủi một mình thôi!

Vu Lan tháng bảy cài hoa trắng

Nhớ má - con nhìn mây trắng trôi…

Trầm Nguyên Ý Anh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khói quê
11:06, 25/08/2015
Chớm thu
11:06, 25/08/2015
Tìm lại lá diêu bông
11:05, 25/08/2015
Thả khói về trời
06:05, 23/08/2015
Thăm đỉnh Bà Nà
08:00, 15/08/2015
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.