Multimedia Đọc Báo in

Hoài khúc tuổi xanh

09:33, 31/10/2014

Ta trở về giữa cánh đồng thơ ấu

Màu cỏ xanh như tuổi nhỏ em xưa

Tháng năm trôi theo chuyến tàu lưu lạc

Tiếng dế buồn khản giọng lạc trong mưa.

 

Ta trở về nghe thông reo với núi

Đếm tuổi buồn theo từng cánh lá rơi

Đếm ngày xanh trôi theo từng ngọn gió

Thông vi vu reo mãi mãi trêu ngươi.

 

Ta lại về ôm câu thơ tri kỷ

Từng điệu vần ve vãn bóng hoàng hôn

Lắng từng giọt đời nghiêng theo vần điệu

Cho câu thơ xanh ngát tuổi yêu thương!

Nguyễn Tuất


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hà Nội có gì?
16:55, 27/10/2014
Nghĩ về Đại tướng
16:54, 27/10/2014
Giao mùa
14:48, 24/10/2014
Mẹ và quê hương
16:40, 19/10/2014
(Video) Dệt ước mơ giữ hồn nghề truyền thống
Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày nơi buôn làng, có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ bên khung cửi. Bằng đôi tay khéo léo và trái tim đầy đam mê, họ không chỉ dệt nên những tấm vải thổ cẩm rực rỡ, mà còn dệt nên cả ước mơ, nghị lực và gìn giữ hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.