Multimedia Đọc Báo in

Đôi mắt

07:27, 08/03/2014

Mẹ cho em đôi mắt

Long lanh như vì sao

Để đêm anh nhìn vào

Quên đi bao buồn bực

 

Bao muộn phiền khó nhọc

Bao trăn trở nghĩ suy

Như chợt tan biến đi

Khi nhìn vào đôi mắt

 

Em ơi em có biết?

Đôi mắt nói bao điều

Chỉ có những kẻ yêu

Mới lạc vào ánh mắt

 

Sao kia rồi sẽ tắt

Khi đêm dài qua đi

Còn ánh mắt diệu kỳ

Trong lòng anh vẫn sáng.

Võ Trung Hiếu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình khúc tháng giêng
09:40, 02/03/2014
Mưa bụi
07:17, 01/03/2014
Bất chợt
15:28, 21/02/2014
Ngẫu hứng tháng giêng
15:27, 21/02/2014
Đêm xuân Tây Nguyên
14:25, 14/02/2014
Thư cảm ơn
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã gửi Thư Cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các cá nhân, tổ chức đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh nhà trong giai đoạn khó khăn nhất.