Multimedia Đọc Báo in

Bất chợt

15:28, 21/02/2014

Chợt nghe tiếng chim lạ

thánh thót như cung đàn

mang niềm vui khắp nẻo

tháng giêng về mênh mang

 

Chợt nghe từng góc phố

giọng ca ai trong ngần

một thời tôi qua đó

nắm tay người bâng khuâng

 

Chợt nghe dòng sông chuyển

trong cơn mưa đầu mùa

dấu xưa như trầm tích

theo làn nước trôi đưa

 

Chợt nghe lời kinh nguyện

từ sâu thẳm trái tim

mỗi ngày ta đang sống

rung lên những ân tình...

Ngàn Thương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngẫu hứng tháng giêng
15:27, 21/02/2014
Đêm xuân Tây Nguyên
14:25, 14/02/2014
CHIẾC GÙI
21:23, 30/01/2014
Đầu năm
21:23, 30/01/2014
Đất nước vào xuân
21:23, 30/01/2014
Thư cảm ơn
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã gửi Thư Cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các cá nhân, tổ chức đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh nhà trong giai đoạn khó khăn nhất.