Multimedia Đọc Báo in

Đất mẹ Trường Sa

15:29, 18/04/2013

Tôi gửi hồn theo sóng nước Trường Sa

Để cảm nhận thế nào là rộng dài Tổ quốc

Trong dáng đứng của anh có hình hài đất nước

Trường Sa trong tôi kiêu hãnh cuối chân trời.

Yêu đến cháy lòng, đất mẹ của ta ơi!

Làm viên đá mồ côi cũng khắc khoải đợi chờ.

Để doi cát xoay theo mùa theo tháng

Đất của cha ông rung chuyển dưới chân mình

Câu thơ mở cõi, nghẹn lòng vì Trường Sa máu thịt!

“Sông núi nước Nam...”, có thể nào khác được?

Không thể nào! Vĩnh viễn Việt Nam ta!

Trường Sa!

Trường Sa!

Hai tiếng thiêng liêng, giục giã lòng người.

Trong thẳm sâu vọng vang hồn đất nước

Kiêu hãnh!

Tự hào!

Ta nhìn về phía trước.

Ngực căng tràn, đón gió lộng Trường Sa!

Thanh Điệp


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Phố Cảng và Em!
15:29, 12/04/2013
Chiều phố cổ
15:28, 12/04/2013
20:24, 06/04/2013
Về nhặt bóng mình
20:23, 06/04/2013
Khúc Kiều…
17:03, 25/03/2013
(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.