Multimedia Đọc Báo in

Mẹ

09:19, 09/03/2013

Đâu rồi dáng mẹ ta xưa

Trầu cay nhai với vôi vừa têm xong

Tinh mơ đã bước ra đồng

Đến trời tối mịt mới mong trở về

 

Chân trần bám lấy đất quê

Năm năm tháng tháng bộn bề lo toan

Cơm nồi đất với tro than

Muối dưa chăm chút chồng con hết lòng

 

Ai son phấn, ai má hồng

Bốn mươi mà đã thoáng trông mẹ già

Đâu rồi dáng mẹ của ta

Mây trời man mác buồn xa xót buồn.

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Giọt nâu
09:49, 08/03/2013
Đi dọc đường xuân
15:37, 23/02/2013
Chợ xuân
14:37, 22/02/2013
Say hồn phố núi
08:41, 17/02/2013
Đêm nghe hát ru con
08:37, 17/02/2013
Ngày xuân về hồ Lak
08:36, 17/02/2013
(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.