Multimedia Đọc Báo in

Mùa xuân nói gì

21:05, 12/02/2013

Mùa xuân nói gì với nước
Suối sông lặng lẽ đổi màu
Thác lũ lặn vào đáy thẳm
Mát trong từng vốc ngọt ngào

Mùa xuân nói gì với lá
Cây cành bừng tỉnh giấc đông
Nhựa nhú lên đời lộc biếc
Hoa đua dâng thắm sân vườn

Mùa xuân nói gì với nắng
Phơn phơn đôi má ửng hường
Ánh nhìn ấm tươi lời chúc
Nụ cười thơm hương bánh chưng

Mùa xuân nói gì với áo
Rập rờn đường phố ngõ thôn
Người người thời trang háo hức
Nối đời thắm mãi sắc xuân !

Ngô Hà Phương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hương Xuân
21:05, 12/02/2013
MÙA ĐÔNG ĐI QUA
21:04, 12/02/2013
Không đề
21:04, 12/02/2013
TÌNH YÊU BỐN MÙA
15:51, 11/02/2013
Cổ tích Mùa yêu
15:49, 11/02/2013
(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.