Multimedia Đọc Báo in

Mưa

08:29, 23/11/2012

Mưa về đi qua lối cũ

Biết mưa có nhớ gì không

Trên con đường này thuở ấy

Bao lời ước hẹn chờ mong.

 

Mưa đi qua dòng sông xưa

Còn nhớ con đò ngày ấy

Bao lời yêu thương gửi lại

Thấm vào hoa lá cỏ cây.

 

Ngày mưa rời xa rừng núi

Suối như cũng nghẹn tấc lòng

Cây rơi giọt buồn xa vắng

Lau nở trắng đồi ngóng trông.

 

Khi mưa đi vào thành phố

Ánh đèn rực rỡ giăng lên

Cơn mưa bỗng dưng mất hút

Em đã nói gì với anh.

 

Bây giờ biết ai còn nhớ

Những lời đã nói ngày xưa…

Trần Đình Thành


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thương Nhớ Ama Kông
09:11, 16/11/2012
Đray Sáp
14:10, 10/11/2012
Hưu ở quê
13:39, 03/11/2012
Thu Cảm
13:39, 03/11/2012
Thu mưa
13:38, 03/11/2012
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.