Multimedia Đọc Báo in

Hoài niệm tuổi thơ

09:01, 01/06/2012

Cho tôi về lại tuổi thơ

Lặn trong lời mẹ ầu ơ ru mình

Êm êm tiếng võng đưa lành

Bao nhiêu ngon ngọt để dành phần tôi

 

Con tằm chín, con dê muồi

Con trê đồng ruộng mẹ lôi cổ về

Gió nồm thơm thảo trưa hè

Tôi chan chứa giữa bốn bề yêu thương

 

Mẹ nghèo một nắng hai sương

Lời ru vá víu nỗi buồn nhân gian

Tôi nằm nghe những đa đoan

Mười lăm năm, mấy đoạn trường, Kiều ơi!

 

Cho tôi về lại một thời

Bé thơ đâu biết cuộc đời là chi

Tình quê, nghĩa mẹ khắc ghi

Ngàn năm biển vẫn thầm thì hát ru.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cho tuổi thơ mình
09:41, 25/05/2012
Nối
09:48, 18/05/2012
Nối
09:48, 18/05/2012
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.