Multimedia Đọc Báo in

Cho tuổi thơ mình

09:41, 25/05/2012

Cánh diều bay vút, vút cao

Chở theo cả khúc đồng dao lên trời

No trong ngọn gió rong chơi

Vi vu tiếng sáo bạn thời chăn trâu.

 

Tuổi thơ giờ đi về đâu

Ta thành cổ tích nhớ màu cỏ non

Cánh diều khuất khuất hoàng hôn

Đứt dây. Ta đứng chon von giữa đời!

 

Đôi khi ngửa mặt nhìn trời

Hồn mơ khúc hát một thời bé con.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nối
09:48, 18/05/2012
Nối
09:48, 18/05/2012
Miên man chợ tình
09:48, 18/05/2012
(Video) 80 năm độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập và có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.