Multimedia Đọc Báo in

Bếp quê

09:49, 11/03/2012

 

Về quê gặp lại bếp quê

Dáng bà, dáng mẹ đi về sớm hôm

Trưa chiều củi lửa rạ rơm

Mà nên canh ngọt cơm thơm mỗi ngày

 

Bếp nghèo nhớ những bàn tay

Khi mùa đông đến đong đầy thương yêu

Bên nhau xúm xít mỗi chiều

Khoai lang nướng chín, chia đều cháu con

 

Ai người nay đã lớn khôn

Bếp ga thành thị có còn nhớ quê

Lâu lâu xin nhớ quay về

Ngồi bên bếp lửa mà nghe tiếng lòng.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nón bài thơ
09:48, 11/03/2012
Nón bài thơ
09:48, 11/03/2012
Bến chiều
05:36, 02/03/2012
Bến chiều
05:36, 02/03/2012
Ngọn đèn của mẹ
05:35, 02/03/2012
Ngọn đèn của mẹ
05:35, 02/03/2012
(Video) Niềm vui từ những ngôi nhà 1719 ở Đắk Phơi
Trên địa bàn xã Đắk Phơi, từ những mái nhà tạm bợ, dột nát, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đang dựng lên những mái ấm an cư, giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.