Multimedia Đọc Báo in

HOANG SƠ TÌNH NÚI

22:29, 19/01/2012

Mặt trời đắp chăn bông bạc
Bềnh bồng trôi giữa hư không
Ngẩn ngơ sương treo đầu cỏ
Chờ ai hoa điểm nụ hồng

Êm đềm như đã tàn đông
Dã lan vàng thung lũng nắng
Mơ màng tóc thơm gió lặng
Bước em mờ sắc hương rừng

Lau trắng bạt ngàn rưng rưng
Ngập ngừng tiếng chim tập hót
Heo may ướp hương ngòn ngọt
Vẫy đàn bướm mới bay theo

Ô kìa! Mắt nai trong veo
Như trăng non về bối rối
Phập phồng dấu chân đá cuội
Về trong giấc suối nấc hờn…

Rồi một sớm mai thức dậy
Mặt trời tỏa nắng mênh mông
Dáng Xuân lại đầy nhan sắc
Đào hoa mơn mởn má hồng!

Nguyễn Ngọc Hưng
 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hỏi tuổi
22:29, 19/01/2012
Hỏi tuổi
22:29, 19/01/2012
Có chút gì như mới
11:11, 18/01/2012
Có chút gì như mới
11:11, 18/01/2012
Tình... diêu bông
11:10, 18/01/2012
Tình... diêu bông
11:10, 18/01/2012
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.