Multimedia Đọc Báo in

Những thác nước ở Tây Nguyên

11:22, 19/06/2011
Bức tranh ai vừa treo trước mặt?
Ơ kìa, dải lụa dập dờn bay!
Không gian như chẳng còn chia cách
Đỉnh núi tới trời nửa gang tay.

Đỉnh núi tới trời nửa gang tay
Trái đất chồng chềnh, chếnh choáng say
Gió thổi ào ào, thác ràn rạt
Trập trùng vách đá, trập trùng cây…

Trập trùng vách đá, trập trùng cây…
Thời gian dừng bước ở nơi đây
Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước*
Ngỡ dải Ngân Hà tuột khỏi mây!
Mai Văn Hoan

------------
Thơ Lý Bạch


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tổ quốc đẹp mãi
11:21, 19/06/2011
Tổ quốc đẹp mãi
11:21, 19/06/2011
Nhớ võng
10:43, 12/06/2011
Nhớ võng
10:43, 12/06/2011
Đêm dã quỳ
15:57, 08/06/2011
Đêm dã quỳ
15:57, 08/06/2011
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.