Multimedia Đọc Báo in

Em và mùa cũ

11:05, 29/05/2011

Ta về mùa cũ hư hao
Câu thơ tình muộn vẫn xao xuyến lòng
Lỡ bồi chăng hỡi bến sông
Đò xuôi chốn ấy
Vời trông người về.

Ve ngân phượng đã giục hè
Sân trường lá rụng
Bùa mê ai cầm.
Ngập ngừng sao những bước chân
Ta tìm ta giữa tần ngần lạ quen.

Ai người vụng trộm khắc tên
Tìm trong cõi nhớ
Lãng quên tháng ngày.
Gọi miền ký ức ta say
Em và mùa cũ
Mây bay ngang trời.

Nhẹ nhàng nhìn cánh phượng rơi
Phượng hồng
Ai hát những lời thương yêu!

Từ Dạ Linh

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ký ức một dòng sông
14:24, 22/05/2011
Ký ức một dòng sông
14:24, 22/05/2011
Vẫn sáng màu hè ấy
14:23, 22/05/2011
Vẫn sáng màu hè ấy
14:23, 22/05/2011
Gió từ tay mẹ
13:08, 20/05/2011
Gió từ tay mẹ
13:08, 20/05/2011
(Video) Quyết nghị lịch sử cho cuộc cách mạng về thể chế
Trong phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ Chín sáng nay, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.