Multimedia Đọc Báo in

Một nét quê hương

15:35, 29/04/2011

Mẹ tôi còng lưng trăng khuyết
Cặm cụi đêm lấp ló vườn chè
Mẹ tôi lòng thanh bóng nguyệt
Ấm đêm đông mát rượi trưa hè
 
Mẹ tôi gian khó khôn nguôi
Thời con gái nắng nhung mưa lụa
Tay mẹ vào mùa guộc gầy dáng lũa
Ánh đèn khêu bếp lửa bờ mương
 
Mẹ tôi ăn nắng ngủ sương
Dìu dắt đàn con lớn cùng đất nước
Những đứa con lên đường ra trận
Núm ruột mẹ tôi gửi lại chiến trường
 
Mẹ tôi một nét quê hương
Nhẫn nại bờ tre thảo thơm bông lúa
Một đời bão giông  cuối đời trăng xế
Nắm đất quê hương nơi ấy mẹ về

Hữu Thức

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đi về phía sóng
15:34, 29/04/2011
Đi về phía sóng
15:34, 29/04/2011
Lính đảo
15:33, 29/04/2011
Lính đảo
15:33, 29/04/2011
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.