Multimedia Đọc Báo in

Những chuyến đò nguy hiểm

09:19, 13/09/2011

Gần đây, khi đập buôn Doong tại thôn 4, xã Ea Kpam (Cư M’gar) được xây dựng xong, những công nhân khai thác mủ ở bên này đập phải đi bằng đò sang phía bên kia đập mới đến được nơi làm việc. Hiện nay, trên đập có hai chiếc đò đang hoạt động để chở công nhân, một chiếc đò của Nông trường Cao su Cư M’gar  được trang bị 10 phao cứu hộ, còn một chiếc của tư nhân thì không có bất kỳ một vật dụng cứu hộ nào ngoài một cái lốp cao su được bơm căng. Công nhân khai thác mủ cao su thường phải đi làm từ 1-3 giờ sáng, mang theo những vật dụng sắc bén cồng kềnh như dao cạo mủ, xe máy, đèn pin… Qua đập vào lúc tối trời, người đi đò lại không hề có phao cứu hộ hoặc được trang bị kiến thức gì về an toàn trên sông nước nên rất nguy hiểm khi có sự cố xảy ra. Được biết, người lái đò  cũng chưa có bằng cấp gì, chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân.

 

Đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần có biện pháp bảo đảm an toàn cho những chuyến đò nguy hiểm này.

Hoài Thanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chuyển đổi số - Cánh cửa mở lan tỏa giá trị văn hóa
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không còn là lựa chọn mà là điều kiện tất yếu để đổi mới, phát triển, hội nhập. Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi số chính là cánh cửa mở, giúp lan tỏa giá trị di sản, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo ra trải nghiệm hiện đại, thân thiện hơn với công chúng.